http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

ƯỚC GÌ !


Ước gì ta có trăm người
Để ta yêu hết trăm người ta yêu !

Ước gì ta có ngàn người
Để ta yêu hết ngàn người ta yêu

Ước gì ta chẳng cô liêu
Để ta vừa ngủ vừa yêu cácnàng

Đêm đêm ta cứ mơ màng
Tình yêu sẽ đến ngập tràn nhà ta

Không tình ta rất sợ ma
Một mình lạnh lẽo thì ma tới liền

Yêu ai má lúm đồng tiền
Gia đình đông đảo thì tiền hay vô !

Có tình ta nghĩ làm thơ
Có tiền ta lại ăn bơ mập lù

Mập ù mập ú tù lu
Như con cá bóng nhảy dù máy bay !

Ai còn yêu nữa không ai
Thôi thì ở giá có ai yêu mình

Trăm năm cũng chuyện ái tình
Ngàn năm dù có chết xình cũng yêu !

Tình yêu nghĩ cũng rất siêu
Trẻ già lớn bé mỗi chiều cũng mê !

Mấy Ông già khú cũng dê
Mê cho đến chết cận kề miệng hang !

Muốn yêu thì phải có vàng
Cùng với hột xoàng cửa rộng nhà cao !

Muốn yêu người mẫu phải giàu
Nhà cao cửa rộng cô nào cũng mê !

Không tiền kẻ nhún người trề

Thôi đi ông nhé đi về cho xong !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét