http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

THƠ CƯỜI BỂ BỤNG !

THẾ SỰ NGÀY NAY LẮM CHUYỆN CƯỜI

Thế sự đời nay lắm chuyện cười
ở trần trùi trụi đó ai ơi
mặc áo da người xem mát mắt
ôi trái bưởi to đẹp quá trời...!

mặc chi quần áo mốt xưa rồi
bây giờ mốt mới ngực trần thôi
trở lại thời xưa mình ở lỗ
không quần không áo đẹp chao ơi !

cái đẹp trời cho rất thiên nhiên
mặc chi tốn vải phải tốn tiền
thời nay tiết kiệm về kinh tế
khó lắm trời ơi để kiếm tiền !

tính thế nghe qua thì cũng phải
mà người ũng hộ cũng là đông
khen đẹp trời ơi nhìn của lạ
làm cho mê tít cánh đàn ông !

đàn ông có tật của trời ban
của lạ ai ơi họ rất ham
nên có bao nhiêu cho gái đẹp
kẻ thì bán sắc kẻ mua dâm..!

đến chết vẫn còn mê gái tơ
bao nhiêu tiền của cũng đem cho
miễn là chiếm được hoa nào đẹp
cho đến bán nhà cũng phải lo !

đàn ông như thế là như thế
bản tánh tham lam của lạ người
miễn sao chiếm được cho dù tốn
cũng vì bưởi bự đó mà thôi...!

cho nên kế hoạch của các nàng
thi đua lên mạng để khoe hàng
vì nuôi hy vọng hôm nào đó
sẽ chiếm trái tim của một chàng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét