http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

HÃY KÉO CANH CHỒNG NẾU KHÔNG MẤT CỦA !

HỞI AI AI ĐÓ KHÉO CANH CHỒNG

Hởi ai ai đó khéo canh chồng
lén lén vợ nhà tánh mấy ông
vắng vợ là mong tìm của mới
kiếm tiền mục đích để chơi ngông !

bịnh dê là bịnh của đàn ông
nhắc cho ai đó đã lấy chồng
coi chừng mấy ổng mê bồ nhí
bỏ lại con thơ mất cả chồng...!

hoa đẹp trời ơi lại lắm gai
thường dùng sắc đẹp để cua trai
nay chơi độc kế không quần áo
hạ thủ mấy chàng mê "của ai"

cái quý trời ban cho các nàng
đó là bưởi đẹp với dung nhan
đem làm vũ khí đi chinh phục
đánh ngã các chàng té ngã ngang !

khen ai khéo lộ cái hầm vàng
thế giới thời trang quá hở hang
quân tử anh hùng đều chết cứng
tấm thân kiều diễm của giai nhân...!

rồi ai cũng chết và luôn chết
chết dưới chân ai đẹp nõn nà
chết vì sắc đẹp vì nhan sắc
là chắc rằng đây các đại gia....!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét