http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

THƠ CƯỜI SÁNG ĐÊM !

TÌNH CA TRÊN TRÁI BƯỞI

Phập phồng bưởi bự của ai kia
quân tử anh hùng phải chết mê
bự quá eo ơi lá trái bưởi
làm cho ai đó chết bao người !

ỷ thế mạnh là trái bưởi to
anh hùng quân tử quyết ăn thua
phen nầy ăn bưởi ôi là ngọt
ăn mãi ăn hoài chẳng thấy no.!

càng mê đắm đuối mãi mê tơi
bưởi bự ai ơi đẹp quá trời
mà các cô nàng không mặc áo
để hớ han nhìn cho khoái chơi..!

bưởi to ăn mãi vẫn còn ngon
rồi đắm hồn say mắt phải mòn
đại gia thích lắm tung tiền bạc
chỉ vì say đắm nụ đào non !

ai ơi ăn mãi vẫn còn mê
nào lạ gì đâu mấy gã dê
mấy gã si tình mê chết cứng
cho nên đến chết vẫn còn mê..!

trời sanh là thế thế đàn ông
ai kết duyên xong nhớ giữ chồng
vật bất ly thân là mới chắc
mất chồng nháy mắt dễ như không ! ! !......



( lời khuyên cho những ai đã lấy chồng hãy coi chừng đó nhé )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét