http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

LỜI COMMENT CỦA HOÀNG GIÁP TÔN !

THƠ HOÀNG GIÁP TÔN !

Chào chàng thi sĩ của tình yêu
đã đến thăm ta một buổi chiều
bởi tháng năm rồi mùa mưa đã
đem nhiều nước mát tưới cho yêu ...!

CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ HOÀNG GIÁP TÔN !

Cám ơn anh đó đến thăm mình
thi sĩ anh ơi vạn chữ tình
lãng mạng đa tình là thi sĩ
thi sĩ trời sanh đậm chữ tình !

ta chàng thi sĩ của tình yêu
ghé mảnh vườn anh giữa một chiều
bởi đã yêu nhiều nên cố viết
ta làm thi sĩ để ta yêu....!

ta là thi sĩ của tình yêu
ghé mảnh vườn thơ một buổi chiều
ta tưới thơ tình bằng nước suối
tưới lên ai đó bởi mình yêu....

ta là thi sĩ của vườn mơ
cùa ánh trăng khuya của đợi chờ
mà suối thơ yêu tình bất tử
hồn ta say đắm vạn lời thơ..!

ta là thi sĩ cùa vườn hoa
mà ánh tơ lòng bao thiết ta
để nhớ để thương và để mộng
để tình ấp ủ mộng bên hoa....

ta là thi sĩ của trời mây
ngàn lá thơ tình phất phới bay
như lá thu vàng tuôn xối xã
áo mùa thu ấy mộng kiêu xa....

bởi yêu ai quá để lòng mơ
nên để thơ buồn trôi ngẩn ngơ
ta đến cùng em ngày nắng ấm
yêu em say đắm thỏa mong chờ...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét