Xuân ơi xuân hãy đến cùng ta
ngàn áng thơ tình ôi thiết tha
như thể bèo trôi cùng sóng vổ
hởi ơi buồn lắm một mình ta !
Chỉ là yêu đó một thời gian
Cho trái tim ta suối lệ tràn
Ngập cả trời mây và với cả
Trong hồn thi sĩ mộng mơ hoang !
Thơ nghĩa là trăng với lạnh lùng
Nghĩa là say với gió cùng sương
Ta nằm mộng mỵ trong mơ ảo
Nghe mùa thu dậy gió muôn phương ! (phá luật)
Thơ nghĩa là mây với nước xanh
Sương thu còn đọng ở trên cành
Rồi mùa đông chết muôn ngàn kiếp
Trong khói lam chiều sương mỏng manh !
Thời gian ơi hởi hởi thời gian
Đọng lại hồn ta những cánh vàng
Những cánh hoa tàn trong gió lạnh
Ta nằm ta ngủ mộng xuân sang......!
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang (15 mins)
11/4/2017
ngàn áng thơ tình ôi thiết tha
như thể bèo trôi cùng sóng vổ
hởi ơi buồn lắm một mình ta !
Chỉ là yêu đó một thời gian
Cho trái tim ta suối lệ tràn
Ngập cả trời mây và với cả
Trong hồn thi sĩ mộng mơ hoang !
Thơ nghĩa là trăng với lạnh lùng
Nghĩa là say với gió cùng sương
Ta nằm mộng mỵ trong mơ ảo
Nghe mùa thu dậy gió muôn phương ! (phá luật)
Thơ nghĩa là mây với nước xanh
Sương thu còn đọng ở trên cành
Rồi mùa đông chết muôn ngàn kiếp
Trong khói lam chiều sương mỏng manh !
Thời gian ơi hởi hởi thời gian
Đọng lại hồn ta những cánh vàng
Những cánh hoa tàn trong gió lạnh
Ta nằm ta ngủ mộng xuân sang......!
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang (15 mins)
11/4/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét