http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

HÃY CỐ YÊU NHAU MÀ SỐNG !


lâu rồi đời cũng qua (Vũ thành An )
Cố yêu cái mặn mà
Để sau này hối tiếc
Tình yêu ơi quyết liệt
Trong cuộc đời đắm say
Để rồi trong tương lai
Ta sẽ là biến mất
Tình yêu là rượu mật
giống như thể mật ong (Honey )
Cho mát cả đôi lòng
Để hai ta đắm đuối
Hãy yêu mau nhá anh
nếu không tình sẽ nguội
Rồi ta buồn tiếc nuối
Tuổi mùa thu chóng tàn
Hết thu rồi đông sang
Chỉ là trăm năm đó
Đời chỉ là một thưở
Ôi một kiếp phù du !
Thời gian qua rất chóng
Ôi chỉ là giấc mộng
Rồi ai cũng tàn phai
Hãy yêu nhau mà sống
Rồi một đời cũng qua
Ôi một kiếp người ta
Tre tàn rồi măng mọc
Đau thương mãi không cùng
Để tận cùng đau khổ
Vì không yêu là lỗ
Mà không ai chịu lỗ
Cho nên dù có khổ
Ai cũng phải yêu yêu
Nên ta cũng phải liều
Cho dù đời tận thế
Tình yêu là thế thế
Quên hết cuộc đời đau
Ta ôm xiết bên nhau
Để quên đời mà sống....
Yêu là để sống trong đời sống
Sống không yêu tàn mộng cõi đời yêu
Cho nên chẳng nói chi nhiều
Ta thì cứ chết mỗi chiều bên ai
Tình càng đậm, thấm càng say....
Ta còn say chết dài dài vì yêu
Trời sanh ai đó yêu kiều
Để ta yêu cái mỹ miều của ai....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét