http://files.myopera.com/mrcosvnblog/albums/3174141/welcome-b%20%2836%29.gif

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TÌNH CA MÙA THU ƠI !

LIÊN KHÚC TÌNH YÊU VỚI NHỮNG TÌNH KHÚC MÙA THU ĐẦY LÃNG MẠNG



LÁ ĐÃ PHAI RỒI

Tình đã phai rồi như lá phai
như mùa thu chết ở trên cây
áo mùa thu ấy xinh như lá
chiếc lá rơi rơi phủ ngập đầy...

lá tình yêu ấy cũng bay bay
như thể ngàn mây hương gió lay
bay ngập trần gian và biển cả
cho hồn ta đó mộng mơ say...

say hồn thơ đó ta vào mộng
say nắng bình minh gió lộng buồn
gió để hoa tàn trăng héo úa
cho sầu cho nhớ với thương thương...

gió để hồn thơ ta thiết tha
để mưa cùng gió chạnh lòng ta
để nhìn chiếc lá vàng rơi rớt
như mảnh tình thơ đổ lệ nhòa...

một mảnh tình đau lòng tợ cắt
như trời sương xám gió bay qua
như thể mùa thu vàng héo hắt
còn đau đau lắm cuộc tình qua..! (đoạn nầy phá luật )

rồi mưa rồi nắng phủ trần gian
ôi cả trời mây ngập lá vàng
như cõi lòng ta đầy lá úa
đau lòng ta lắm buổi sang ngang..!

thu đến rồi đi thu lại đến
mùa thu còn mãi ở trong ta
với cả hồn thơ và tất cả
nhớ thương ai đó chạnh lòng ta..!

ôi mùa thu đến mùa thu đến
cho nắng vàng thu ngập mái nhà
tiếc nhớ tình xưa ta mãi nhớ
nay đã hoang tàn trong xót xa...!


RỒI ĐẤY MỘT THỜI TUỔI MỘNG MƠ

xin tặng cho ai với một thời tuổi yêu dưới mái học đường đầy ấp những kỹ niệm yêu thương.


Rồi đấy một thời tuổi mộng mơ
một thời hoa mộng tuổi ngây thơ
ôi đẹp làm sao bao chiếc lá
lá trên cành đó lá xanh mơ...! (đoạn này phá luật)

lá tuổi tình yêu lá tuổi yêu
tuổi mùa xuân mộng để ta yêu
mà nay hương sắc thu vàng úa
thương nhớ trời ơi lệ rất nhiều..!

lá đã yêu rồi lá đã phai
đau lắm lòng ta lá ngập đầy
ta nhìn chiếc lá lòng đau xót
một thời yêu dấu đã phôi phai..! (phá luật)

nay mùa thu đến lá thương đau
để lại lòng ta vạn khối sầu
lá chết trên cây vàng héo úa
tình xưa ta nhớ để ta đau...!

một thời kỹ niệm vàng son ấy
nhớ mái trường xưa nhớ bạn vàng
nhớ mãi trời ơi lòng quặn thắt
mà nay thu úa lệ tình tan...!

còn đâu em hởi mùa xuân cũ
trong cỏi hoàng tàn ta xót xa
ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
một thời thơ mộng tuổi mơ hoa..!

mà nay đã hết, thu vàng úa
rồi lá thu vàng phất phới bay
bay ngập trần gian ngàn vạn nẽo
tình đã qua rồi như lá phai.......!


BAO LÁ THU VÀNG BAO LÁ MƠ


Bao lá thu vàng bao lá mơ
một thời hương sắc tuổi ngây thơ
mà hương tình cũ còn vương vấn
ôi ! tuổi tình yêu tuổi dại khờ

nhớ thương nhiều lắm một thời qua
ta đến cùng ai, ta với ta
ta nhớ trời ơi ngày tháng cũ
yêu ai nhiều lắm...lệ tình sa....!

rồi nay hương sắc thu vàng úa
cho lá vàng bay phủ ngập trời
tiếc nhớ trời ơi tình một thuở
đau thương còn đó ngập hồn tôi..!

tình xưa như lá thu tàn héo
lòng ngập sầu thương vạn nỗi buồn
ôi nhớ ôi thương sầu vở mộng
lệ còn rơi mãi gió mưa tuôn...!

thơ đớn đau tình ta cũng phai
như vườn cây lá gió thu lay
mà hồn thu thảo sầu vương mộng
như lá mùa thu mãi ngập đầy...

lá ngập đầy sông ngập đầy sông
có ai ngồi gẫy khúc tơ lòng
mà hồn thơ đó còn rung rẫy
trong cỏi hoang tàn thu nhớ mong....(phá luật)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét