Facebook của Cung Trầm Vũ Lang Baolocmaurice : Baoloc Maurice
Sáng nay mình thức dậy sớm và chỉ trong 45 phút mình làm 3 bài thơ tình vô cùng lảng mạn và thơ mộng ước
mong
đem lại niềm vui cho mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới ! Để xem
thơ tình cùng với cảnh thiên của đất trời hoang dã . Từ bây giờ về sau
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ lang tôi sẽ viết thơ thường xuyên trên
Facebook
trang
sách đáng yêu này ! Mình mong quí vị đến xem thơ và để lại lời comment
của mọi người và bạn bè cho vui, va khi rãnh mình sẽ trả lời cùng bạn !
Mình
thú thật rất buồn từ bấy lâu nay các bạn đến TRANG FACEBOOK của mình để
trò chuyện lẫn nhau và không ai nói với mình một lời nào , cho nên mình
tủi thân vì đã khổ công làm thơ từ gần 3 năm qua mà không ai nhắc nhở
đến mình !!! Cho nên mình cảm thấy mình là : MỘT THI SĨ BỊ ĐỜI LÃNG QUÊN
TRÊN TRANG FACEBOOK
VĨ ĐẠI VỚI TẦM VÓC QUỐC TẾ NÀY !
VẬY MÌNH MONG CÁC BẠN HÃY ĐÊN VÀ ĐỂ LẠI LỜI BÌNH THÂN THƯƠNG CHO MÌNH NHÉ !
XIN TRÂN TRỌNG VÀ KÍNH CHÀO ĐOÀN KẾT CÙNG MỌI NGƯỜI !
MÌNH
CÓ QUẢNG BÁ MỘT LỚP TIẾNG ANH SƠ CẤP TRUNG CẤP VÀ CAO CẤP TRÊN MẠNG
ĐIỆN TỬ , BẠN BẤM CHUỘT LÊN GOOGLE VỚI HÀNG CHỮ SAU ĐÂY SẼ CÓ NGAY !
anh văn giao tiep uy tin chất lượng baolocmaurice . (Mang điện tử 5 giây)
Xong
bạn thấy chữ "ĐẦU TIÊN" rồi NICK chuột lên đó sẽ trở lại trang một bạn
sẽ thấy chi tiết chương trình giãng dạy của mình và cả địa chỉ luôn !
Welcome you !
I HOPE TO GET YOU IN MY ENGLISH CLASS IF YOU HAVE NEED !
MÌNH
LẤY HỌC PHÍ RẺ ĐỂ GIÚP ĐỞ SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN NGHÈO VỚI GIÁ CHỈ
600.000 MỘT THÁNG ( mỗi tuần ba buổi học ) hoặc là lớp cấp tốc 6 buổi
một tuần.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TA MÃI LÀ TA VỚI MỘNG MƠ
***********************************
Ta mãi là ta với mộng mơ
chỉ là ngớ ngẩn để làm thơ
thơ ta trong sáng như trời đất
như ánh bình minh tự thuở giờ !
thơ nghĩa là thơ thơ với trăng
nghĩa là trong suốt tợ sao băng
hồn ta một cõi trời vô định
như lá rơi rơi cõi địa đàng !
thơ của tình yêu như nước mây
của trời phong vủ gió mưa bay
tình là chiếc bóng hoàng hôn xuống
hay ánh bình minh mãi ngập đầy..!
thơ của ngàn hoa muôn sắc hương
của vườn xanh biếc gió muôn phương
của mây trong nắng chiều lơ lững
như ánh chiều hôm ngập cuối đường !
thơ của trời mây thơ của sao
của hàng cây lá gió lao xao
của tình băng tuyết bên ai đó
của ánh trăng mơ mộng má đào !
thơ của nàng tiên hay của ta
của lòng yêu dấu tợ muôn hoa
và trăng và nước muôn ngàn kiếp
trong sáng long lanh rất đậm đà !
thơ của tình ta ta với ta
bay cao về với dải Ngân Hà
tình ta cao lắm như là gió
gió mãi bay về tận cõi xa.........!
Sài Gòn 31/8/2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TA MÃI LÀ TA TA VỚI TA
******************************
Ta mãi là ta ta với ta
để hồn thơ thẩn tợ muôn hoa
và mây ngủ sắc trời xanh xám
ôi ánh trăng mơ quá đậm đà !
ta mãi là ta ta với thơ
để hồn vớ vẩn mộng cung tơ
ngàn sao lóng lánh trong trời đất
bao phủ không gian quá mịt mờ
ta mãi là ta mộng với mơ
mộng là mộng đó để làm thơ
để hồn tuôn chảy như là suối
bao áng thơ tình trôi vẩn vơ..!
ta mãi là mây với ánh trăng
hồn ta tràn ngập cả không gian
ta ôm vạn khối tình băng tuyết
trong cõi hôn mê ở địa đàng...!
ta mãi là mưa với gió giông
mưa thu còn đó lạnh trong lòng
hồn thơ là cõi trời vô tận
như gió trăng vàng ôi nhớ mong !
ta mãi yêu thương cả cuộc đời
ái ân ngàn kiếp cũng chưa vơi
hồn ta là đấy như trăng sáng
như ánh bình mình rất rạng ngời....!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
THƠ MÃI CÒN TRÔI TRÔI LỮNG LƠ
*********************************************
Thơ mãi còn trôi trôi lững lơ
trôi trong tư tưởng đến bao giờ
ngàn hoa muôn sắc thu vàng úa
trong cõi hoang sơ quá mịt mờ !
thơ nghĩa là yêu với nhớ thương
gởi hồn băng giá ngập muôn phương
tình ta là cõi hồn vô tận
như lá thu bay ngập phố phường !
ta trút tơ lòng theo gió thu
để ôm sầu muộn với Nàng Thơ
để gom mây gió về muôn cõi
gởi đến cho ai quá hững hờ !
ta gởi tình yêu gởi đến em
bở vì nhung nhớ đóa hoa tim
mà nụ tình xuân em mới nở
nghe lòng khao khát mộng êm êm....(đoạn này phá luật)
rồi để hồn bay ngàn vạn dặm
theo gió thu êm ở cuối trời
ta ước trời ơi ta mãi ước
cùng người yêu dấu để yêu thôi !
thơ để là yêu để mộng mơ
ước mơ còn đó đến bao giờ
tình là nhịp sống trần gian ấy
nên mãi đời ta mông với mơ !
thơ mãi là thơ muôn sắc hương
ngàn năm đời mãi mộng tơ vương
tình là chiếc bóng thời gian ấy
ta mãi làm thơ Yêu với Thương...!!!
Sài Gòn một sáng mùa thu trong mơ 31/8/2013
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét