16/10/2015@8h28, 82 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Đêm ta ngồi ngắm mây trôi
Trần gian giả tạm một thời cũng qua
Sanh ra là khóc oa oa
Đời là bể khổ chan hòa lệ rơi
Trăm năm ngắn lắm người ơi
Có chi bền chặc trong đời này đâu !
Trăm năm một kiếp ưu sầu
Chỉ là một cõi thương đau lệ tràn
Buổi chia ly lệ hai hàng
Sụt sùi đỗ lệ ngập tràn khóe mi
Trăm năm rồi cũng chia ly
Thế thôi là hết mong gì thấy nhau
Sự đời nghĩ đến mà đau
Sanh già bệnh chết ngập sầu trần gian
Ráng tu về cõi Phật Đàng
Trường sanh bất tử muôn ngàn năm sau
11/10/2015@17h00, 105 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Trên đỉnh hoàng hôn
Hoa cỏ may
Để hồn theo gió
Lá thu bay
Mùa thu mây gió
Trời thăm thẳm
Trong cõi hồn tôi
Lá rụng đầy !
Lá của thu vàng
Theo gió trôi
Hương thu lướt thướt
Ở bên trời
Gió ơi lạnh buốt
Hồn cô lữ
Trong cõi hôn mê
Của cuộc đời !
Gió của ngàn năm
Gió mãi bay...
Trời còn mưa mãi
Ở trên cây
Sắc thu vàng lá
Mùa thu mộng
Cho nhớ cho thương
Lệ thắm đầy..!
Hồn ta là cõi
Trời vô tận
Là khói sương chiều
Lất phất bay
Là áo mùa thu
Ôm gối chiếc
Lá còn rơi mãi
Lá mơ phai.....!
08/10/2015@8h04, 149 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Nam mô Đà Phật Di A
Cầu cho tất cả Phật Đà Nam Mô
Hoa sen trên cõi ngàn thơ
Đỏ tươi sắc thắm đang chờ chúng sanh
Cầu cho ai nấy làm lành
Ráng lo niệm Phật vãng sanh sau nầy
Cầu cho trên ấy Bồng Lai
Cõi trời Thiên Trước Phật Đài con lên
Cầu cho nước Phật Huyền Thiên
Ma Ha Phật rưới trần miền tu tâm
Phật Đà chỉ chọn chữ TÂM
Thường xuyên niệm Phật lâm râm tối ngày
Nam Mô Bồ Tát Như Lai
A Di Đà Phật xin Ngài phước ban
Độ cho Tất cả trần gian
Quay đầu trở gót Phật Đàng Nam Mô
Cầu cho Phật độ con thơ
Bấy lâu lầm lạc con khờ ăn năn
Cầu cho ai nấy Mình Vàng
Ráng tu về cõi vinh quang Phật Đài
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Nay con ngàn lạy ơn Ngài khắc ghi
Cõi trần đau khổ biệt ly
Nguyện sau về cõi A Di Phật Đà !
(Bạn có thể cầu nguyện bài này trước bàn thờ Phật sẽ được phước báu vô biên )
03/10/2015@7h17, 143 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Ai cũng có một thời oanh liệt liệt
Ai cũng buồn thời xuân sắc trôi qua
Tuổi thiên thần nay đã sớm trôi qua
Rồi thu đến lá vàng phai héo úa !
Tuổi vàng son ôi chỉ là một thủa
Mộng tình xuân có còn nữa đâu em
Chỉ là buồn là co thắt trái tim
Ta đau lắm một quãng đời đã mất
Tuổi thiên thần tuổi tình yêu ngọt mật
Ru hồn ta ngây ngất một trời mơ
Tình nào bằng tuổi đẹp lúc ban sơ
Giờ đã hết ta dại khờ bỏ lỡ
Tuổi vàng son ôi chỉ là một thuở
Đã hết rồi còn chi nữa em ơi
Ta nhớ thương còn đó mãi trong đời
Bao đau khổ làm mồ chôn dĩ vãng !
Tuổi mùa xuân tuổi tình yêu trong trắng
Như ánh bình minh mặt trời buổi sáng
Ta ngậm ngùi tiếc nhớ tuổi xuân qua
Ôi đau thương còn đó mãi trong ta
Ta chợt nhớ nghe lòng ta đau nhói !
02/10/2015@14h25, 162 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Đời là cõi tạm người ơi
Trăm năm là mấy một thời cũng qua
Dù cho cá lặn chim sa
Chỉ là một thuở phôi pha sắc hồng
Lớn lên ai cũng lấy chồng
Sanh con đẻ cái cho đông một nhà
Chỉ là một thuở nghe ta
Trăm năm hết kiếp ai là nấy đi
Đau thương còn biết nói gì
Kiếp nhân sinh đó biệt ly não nùng
Buổi ra đi đó mịt mùng
Người đi kẻ ở trùng trùng lệ rơi
Lệ còn rơi mãi trong đời
Khóc cho thân phận kiếp người chóng qua !
01/10/2015@15h19, 132 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Tôi chỉ là tôi có thế thôi
Chỉ là thi sĩ viết thơ chơi
Chỉ là ngu nhất trên trần thế
Đau lắm trời ơi những sự đời !
Tôi chỉ là tôi một kiếp người
Suốt ngày ngồi đó viết thơ chơi
Viết cho người đọc ra nước mắt
Để khóc ai ơi với để cười !
Thơ tôi khỉ khọt với đười ươi
Là bởi tôi buồn nên viết chơi
Đời chán rồi ai tôi cũng chán
Có chi bền chắc ở trong đời !
Đời là cõi trọ ở trần gian
Ta đến rồi đi lệ ngập tràn
Cõi giả ai ơi đời ảo tưởng
Đau thương nhiều quá kiếp nhân gian !
Ta được sanh ra ở cuộc đời
Để vui để khóc với để cười
Cười đời nham hiểm ôi ghê gớm
Nên khó tìm người kết bạn chơi !
Tôi chỉ là chàng thi sĩ thôi
Bởi tôi cốt khỉ với đười ươi
Viết thơ tình ái cho người đọc
Đọc để cho cười bể bụng chơi !
01/10/2015@10h32, 132 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Tình tôi như biển sóng trùng dương
Là lá hoa hồng ôi ngát hương
Hoa Mạn Đà La nơi cõi Phật
Là hoa tình ái gởi muôn phương !
Tôi nguyện thương yêu cả cuộc đời
Nếu sau thành Phật cứu muôn người
Lời xưa Phật dạy tâm từ ái
Thương hết trần gian một kiếp người !
Đời là đau khổ với phân ly
Trong cõi hồng trần đậm chữ si
Danh lợi ví như làn khói mỏng
Bay qua là hết có còn chi !
A Di Đà Phật Di Đà Phật
Độ hết trần gian độ hết đời
Khuyên người sớm tối quy y Phật
Để sau về đến với Phật Trời !
Nay con cầu nguyện Di Đà Phật
Rải nước Ma Ha gấp cứu đời
Đời khổ ngàn năm là cõi khổ
Mau tu về với Phật người ơi !
Cầu cho tất cả cõi trần gian
Niệm Phật cho mau kiến Phật Đàng
Tỉnh thức mau mau là Phật cứu
Còn mà mê muội phải lầm than !
Đời là bể khổ hởi người ơi
Ta chán đau thương của cuộc đời
Con nguyện kiếp sau về với Phật
Để ta sống mãi mãi muôn đời....!
30/09/2015@17h38, 127 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
Bâng khuâng một buổi chiều vàng
Sông trăng đã lặn mưa tàn lá bay
Tôi buồn ngắm lá thu phai
Mưa còn rơi rớt mưa ngày mưa đêm
Ngắm mây ngắm nước êm đềm
Lá còn rơi mãi trước thềm mơ hoa
Ngày nào ai đẹp kiêu xa
Sắc hương kiều diễm mặn mà ai ơi
Ngày nào ai nói nói cười
Như mùa xuân thắm bên đời cùng ta
Ngày nào dáng đẹp mơ hoa
Là trăng mười tám đậm đà sắc hương
Như chim ngàn cánh muôn phương
Bay đi trong gió sắc hương ấm nồng
Chiều mênh mông chiều mênh mông
Đêm nay buồn lắm nghe lòng quạnh hiu
Mưa thu còn đó cho nhiều
Nhớ em ta nhớ tình yêu mặn nồng
Tình yêu giờ đã muôn trùng
Gió theo với gió mây cùng mây bay
Lá còn rơi mãi ngập đầy
Để ta nhặt lá thu phai nhớ nàng..!(15 mins)
28/09/2015@16h14, 137 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
CHIỀU THU LÁ ĐỔ LẠNH CHIỀU THU
GIÓ RÍT BÊN SÔNG CÁT MỊT MÙ
LÁ ĐỔ ÀO ÀO THEO GIÓ ĐẾN
MƯA CHIỀU LẢNG LẶNG ĐÓN ĐÊM THU !
CHIỀU THU LẠNH LẼO NGẮM MƯA BAY
MƯA MÃI NGÀN NĂM NƯỚC NGẬP ĐẦY
TÔI THẢ THƠ TÌNH BAY BẤT TẬN
TRONG VƯỜN HOA TRÁI GIÓ LUNG LAY !
THƠ NGHĨA LÀ YÊU NGHĨA LÀ YÊU
NGHĨA LÀ SƯƠNG KHÓI LẠNH MUÔN CHIỀU
NGHĨA LÀ MÂY TRẮNG SƯƠNG MỜ NHẠT
TRONG CÕI LÒNG TA THU MẾN YÊU !
THƠ NGHĨA LÀ THU VỚI LẠNH LÙNG
ĐỂ HỒN CAO VÚT LẠNH NHƯ ĐÔNG
VÀ MÂY VÀ NƯỚC TRỜI PHONG VŨ
NGHĨA LÀ MONG ĐỢI VỚI CHỜ MONG !
TÔI ĐỨNG MÌNH TÔI MỘT BUỔI CHIỀU
ĐỂ NGHE GIÓ RÍT LẠNH ĐÌU HIU
HỒN TÔI CHÌM ĐẮM TRONG BĂNG GIÁ
TRONG CẢNH HOANG SƠ GIÓ LẠNH NHIỀU !
THƠ NGHĨA LÀ THƠ NGHĨA LÀ THƠ
MÙA THU CÒN ĐÓ ĐỂ TÔI MƠ
TÌNH TÔI TRONG TRÁI TIM THI SĨ
TRONG CẢ HỒN TÔI MUÔN TIẾNG TƠ !
THU CỦA LÒNG TÔI THU CỦA TÔI
KHÓI SƯƠNG GIỜ ĐÃ LẠNH MUÔN ĐỜI
TÔI BAY NHƯ CÁNH CHIM TRỜI ẤY
THU CỦA MUÔN ĐỜI THU CỦA TÔI !
28/09/2015@7h12, 136 lượt xem, viết bởi:
bao-loc108Chuyên mục:
Nhật ký, Tâm sự
CHIỀU HOANG GIÓ LỘNG
TRỜI XANH NGÁT MỘNG
TA NHỚ THƯƠNG AI
MỘT THUỞ BÊN NÀNG !
TÌNH LÀ GIÓ
TÌNH LÀ MÂY
TÌNH LÀ SAY
NHƯ LÁ THU BAY
RỢP CẢ BẦU TRỜI
TÌNH LÀ SUỐI
TÌNH LÀ MƯA
CHO MÁT CẢ LÒNG NGƯỜI
TA NHỚ THƯƠNG AI
NGƯỜI YÊU ƠI !
NHỚ TUỔI VÀNG SON
TÌNH YÊU BÉ CON
DƯỚI MÁI HỌC ĐƯỜNG
NHỮNG CHIỀU THÂN THƯƠNG
CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG
TÌNH LÀ MỘNG
TÌNH LÀ MƠ
CỦA MỘT THỜI ẤU THƠ
NGÀN NĂM MÃI NHỚ
NGÀN ĐỜI SAO QUÊN
TÌNH LÀ ĐÔI TRÁI TIM
HÒA TAN NHAU
ĐỂ THÀNH CÓ MỘT
TÌNH LÀ THỀ
TÌNH LÀ THỐT
RẰNG TA YÊU NHAU
MÃI MÃI TRONG ĐỜI
GIỜ CÒN ĐÂU NỮA EM ƠI EM ƠI !
CHO TA NGỒI ĐÓ TA KHÓC MỘT NGƯỜI
TÌNH NHƯ GIÓ MÂY TRÔI
CHO TA NHỚ THƯƠNG AI ĐỜI ĐỜI
BAO GIỜ DÁM QUÊN
NGƯỜI YÊU ƠI !
CỦA MỘT THỜI
SAO BÂY GIỜ EM CÁCH XA ĐỜI TÔI EM ƠI EM ƠI...!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét