Tình xưa đẹp lắm màu xanh
Mà nay như lá trên cành vàng hoe
Tình giờ như thể cá he
Cá đi đâu mất không về cùng tôi !
Đêm nay ngồi ngắm mây trời
Ngắm trăng trăng lặn người ơi lạnh lùng !
Ai đi về cõi muôn trùng
Trong mưa giá lạnh mịt mùng về đâu !
Cho tôi lặng lẽ ôm sầu
Nỗi đau lớn nhất là đau vì tình !
Trăng khuya còn đó lung linh
Để ta nằm ngủ một mình trong trăng !
Rồi trăng cũng úa cũng tàn
Sông trăng đã lặn tình tan cuối trời..!
Gió giông giờ quá tơi bời
Cá ơi ơi cá ta người nhớ nhung....
Ngoài kia bảo tố mịt mùng
Nhớ ai ta nhớ lạnh lùng mình ta..!
Mà nay như lá trên cành vàng hoe
Tình giờ như thể cá he
Cá đi đâu mất không về cùng tôi !
Đêm nay ngồi ngắm mây trời
Ngắm trăng trăng lặn người ơi lạnh lùng !
Ai đi về cõi muôn trùng
Trong mưa giá lạnh mịt mùng về đâu !
Cho tôi lặng lẽ ôm sầu
Nỗi đau lớn nhất là đau vì tình !
Trăng khuya còn đó lung linh
Để ta nằm ngủ một mình trong trăng !
Rồi trăng cũng úa cũng tàn
Sông trăng đã lặn tình tan cuối trời..!
Gió giông giờ quá tơi bời
Cá ơi ơi cá ta người nhớ nhung....
Ngoài kia bảo tố mịt mùng
Nhớ ai ta nhớ lạnh lùng mình ta..!
Mây !
Mây còn bay mãi bay trong chiều say
Mây còn lơ lửng trên muôn ngàn cây
Theo gió tung bay ngàn lá rơi đầy..!
Mây !
Mây còn giăng mắc mãi trong hồn ta
Mây còn tha thiết ngân nga chiều qua
Mây xám bay qua tình đã không còn !
Mây !
Mây tình ân ái năm xưa còn đâu
Mây chiều lan tím hoa trôi thật mau
Cho ta nhớ nhung tình ấy ban đầu !
Mây !
Mây giờ bay mãi xa ôi thật xa...
Mây giờ theo gió mưa bay ngàn hoa
Mây ơi mây hởi tình đã nhạt nhòa...!
Ta !
Ta buồn không nói đã muôn ngàn năm
Ta sầu như lá thu bay chiều lam
Tình nay đã hết tình xưa đã tàn !
Ta !
Ta còn một kiếp đi hoang mình ta
Ôm sầu khăn gói tha phương trời xa
Theo khói sương bay một kiếp xa nhòa !
Mây còn bay mãi bay trong chiều say
Mây còn lơ lửng trên muôn ngàn cây
Theo gió tung bay ngàn lá rơi đầy..!
Mây !
Mây còn giăng mắc mãi trong hồn ta
Mây còn tha thiết ngân nga chiều qua
Mây xám bay qua tình đã không còn !
Mây !
Mây tình ân ái năm xưa còn đâu
Mây chiều lan tím hoa trôi thật mau
Cho ta nhớ nhung tình ấy ban đầu !
Mây !
Mây giờ bay mãi xa ôi thật xa...
Mây giờ theo gió mưa bay ngàn hoa
Mây ơi mây hởi tình đã nhạt nhòa...!
Ta !
Ta buồn không nói đã muôn ngàn năm
Ta sầu như lá thu bay chiều lam
Tình nay đã hết tình xưa đã tàn !
Ta !
Ta còn một kiếp đi hoang mình ta
Ôm sầu khăn gói tha phương trời xa
Theo khói sương bay một kiếp xa nhòa !
Rượu vô ra bậc anh tài
Tay chân múa máy làm ai cũng gồm
Mặt thì rất có cô hồn
Rằng trong đời đó ai hơn được mình
Làm cho ai cũng hoãng kinh
Những tên bộm nhậu thấy mình là cao
Rằng ta là đấng anh hào
Anh hùng phung phí tiêu hao bạc tiền
Tham ô thục két bạc tiền
Đi chơi với gái như tiên trong đời
Thiếu gì bồ nhí ai ơi
Chơi sang trong kiếp con người ai hơn
Rồi ngày nào đó lon ton
Hết tiền lại xách chiếu manh vô tù !
Tiêu tan sự nghiệp vì ngu
Bởi vì cái tật lu bu với bồ !
Có tiền cái miệng hay hô
Khoe nhà khoe cửa khoe bồ tơ non
Cho dù gối mõi lưng còng
Đi còn không nỗi lồm cồm cũng mê
Đàn ông có tật hay dê
Mê ôi bồ nhí còn mê tới già
Coi chừng tù đó nghe ta
Chớ đi nước mặn bị hà ăn chưn
Gặp ai trẻ đẹp chớ mừng
Tham ô thục két coi chừng vô lu
Hao tiền tốn của ở tù
Muốn không đại họa thì tu cho rồi
Sống trong sạch trong cuộc đời
Tá gia bại sản ai ơi vì tình !
(thơ hài thư giản cuối tuần tâm lý xã hội,
mình vừa viết bài trước hay bài nầy tính cho mọi người cười bể bụng chơi ai dè cúp điện mất hết rồi ctvl viết lại bài nầy không bằng bài trước )
Tay chân múa máy làm ai cũng gồm
Mặt thì rất có cô hồn
Rằng trong đời đó ai hơn được mình
Làm cho ai cũng hoãng kinh
Những tên bộm nhậu thấy mình là cao
Rằng ta là đấng anh hào
Anh hùng phung phí tiêu hao bạc tiền
Tham ô thục két bạc tiền
Đi chơi với gái như tiên trong đời
Thiếu gì bồ nhí ai ơi
Chơi sang trong kiếp con người ai hơn
Rồi ngày nào đó lon ton
Hết tiền lại xách chiếu manh vô tù !
Tiêu tan sự nghiệp vì ngu
Bởi vì cái tật lu bu với bồ !
Có tiền cái miệng hay hô
Khoe nhà khoe cửa khoe bồ tơ non
Cho dù gối mõi lưng còng
Đi còn không nỗi lồm cồm cũng mê
Đàn ông có tật hay dê
Mê ôi bồ nhí còn mê tới già
Coi chừng tù đó nghe ta
Chớ đi nước mặn bị hà ăn chưn
Gặp ai trẻ đẹp chớ mừng
Tham ô thục két coi chừng vô lu
Hao tiền tốn của ở tù
Muốn không đại họa thì tu cho rồi
Sống trong sạch trong cuộc đời
Tá gia bại sản ai ơi vì tình !
(thơ hài thư giản cuối tuần tâm lý xã hội,
mình vừa viết bài trước hay bài nầy tính cho mọi người cười bể bụng chơi ai dè cúp điện mất hết rồi ctvl viết lại bài nầy không bằng bài trước )
Ta đi trong nắng trong mưa
Ta còn yêu mãi cho vừa lòng em
Ta yêu mà không yêu em
Yêu chi cho nhớ đêm đêm cho buồn
Yêu em từ lúc ở truồng
Giờ không yêu nữa thơ buồn như thơ
Đêm ta ngồi đó ta mơ
Mơ về dĩ vãng xa mờ đã phai
Nhớ thời xưa cũ cùng ai
Nhớ em hai đứa ta nầy bên nhau
Cười như bắp nổ hôm nào
Cùng nhau hò hẹn để trao ân tình !
Mân mê mái tóc huyền xinh
Thơm mùi trinh nữ cho mình ngất ngây
Bên ai say đắm đêm nầy
Nâng niu tà áo sánh vai đến trường
Chỉ là một thuở để thương
Hết rồi là bởi vô thường còn chi
Rồi ta hai đứa biệt ly
Nhớ em lứa tuổi xuân thì đã qua !
Ngày xưa em đẹp như hoa
Rồi hoa cũng úa tình ta cũng tàn
Đêm nay nhìn ánh trăng tan
Nhớ em nước mắt hai hàng lệ rơi
Người đi kẻ ở đôi đời
Em ơi buồn lắm một thời bên nhau
Giờ thôi đã hết còn đâu
Cho ta ngồi đó ôm sầu nhớ ai !
Ta còn yêu mãi cho vừa lòng em
Ta yêu mà không yêu em
Yêu chi cho nhớ đêm đêm cho buồn
Yêu em từ lúc ở truồng
Giờ không yêu nữa thơ buồn như thơ
Đêm ta ngồi đó ta mơ
Mơ về dĩ vãng xa mờ đã phai
Nhớ thời xưa cũ cùng ai
Nhớ em hai đứa ta nầy bên nhau
Cười như bắp nổ hôm nào
Cùng nhau hò hẹn để trao ân tình !
Mân mê mái tóc huyền xinh
Thơm mùi trinh nữ cho mình ngất ngây
Bên ai say đắm đêm nầy
Nâng niu tà áo sánh vai đến trường
Chỉ là một thuở để thương
Hết rồi là bởi vô thường còn chi
Rồi ta hai đứa biệt ly
Nhớ em lứa tuổi xuân thì đã qua !
Ngày xưa em đẹp như hoa
Rồi hoa cũng úa tình ta cũng tàn
Đêm nay nhìn ánh trăng tan
Nhớ em nước mắt hai hàng lệ rơi
Người đi kẻ ở đôi đời
Em ơi buồn lắm một thời bên nhau
Giờ thôi đã hết còn đâu
Cho ta ngồi đó ôm sầu nhớ ai !
Ta còn vui lắm ai ơi
Ta vui vì bởi cuộc đời đáng yêu
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Cá vui cá lội rất nhiều dưới mưa
Từ rừng rậm đến rừng thưa
Với cùng muôn thú bây giờ chơi hoang
Từ cao nguyên đến đồng bằng
Chim muôn các thứ thênh thang trên trời
Cho dù giông gió trên trời
Gió giông mặc gió ta thời hoan ca
Việt Nam một dải san hà
Đầu rồng đuôi cá nước ta tuyệt vời
Mặt trời vẫn chiếu sáng ngời
Ngàn năm đất Việt đời đời vinh quang
Bởi ta nòi giống Hồng Bàng
Con Rồng đất Việt ngàn năm anh hùng
Ta là con cháu Vua Hùng
Vang danh thế giới lẫy lừng tương lai..!
Long Xuyên 21/10/2015
Ta vui vì bởi cuộc đời đáng yêu
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Cá vui cá lội rất nhiều dưới mưa
Từ rừng rậm đến rừng thưa
Với cùng muôn thú bây giờ chơi hoang
Từ cao nguyên đến đồng bằng
Chim muôn các thứ thênh thang trên trời
Cho dù giông gió trên trời
Gió giông mặc gió ta thời hoan ca
Việt Nam một dải san hà
Đầu rồng đuôi cá nước ta tuyệt vời
Mặt trời vẫn chiếu sáng ngời
Ngàn năm đất Việt đời đời vinh quang
Bởi ta nòi giống Hồng Bàng
Con Rồng đất Việt ngàn năm anh hùng
Ta là con cháu Vua Hùng
Vang danh thế giới lẫy lừng tương lai..!
Long Xuyên 21/10/2015
(Viết thay tâm sự cho các bạn Hội Ve Chay)
Một bên là đạo một bên đời
Tình đời nặng lắm khách đời ơi
Phải chi cửa đạo cho ăn nhậu
Thì cửa thiền môn lại lắm người !
Đời thường mê rượu lắm đời ơi
Có rượu nên vui lắm tiếng cười
Không rượu không chè không bằng hữu
Tình người bạn hữu rượu trên môi !
Thói đời là thế là như thế
Ai cũng đam mê rượu với chè
Tập quán ngàn xưa là thế đấy
Chén anh chén bác chén tôi nè !
Gặp nhau là đó để mừng vui
Hãy uống đi anh uống với tui
Nốc cạn ly nầy ly kế tiếp
Uống đi anh nhé đến phiên tôi !
Một bên là đạo một bên đời
Muốn tu khó lắm bạn đời ơi
Đời còn vui chán còn say chán
Sao nở đi tu bỏ chuyện đời !
Trần gian dân số ngập đầy
Nhưng mà ít ỏi có ai tu hành
Tối ngày tính chuyện loanh quanh
Uống ăn ngủ nghỉ tu hành làm chi
Chơi bời hút sách nhâm nhi
Cùng nhau nhậu nhẹt ta thì ra oai
Rượu vô ra mặt anh tài
Trung tâm vũ trụ có ai hơn mình
Dường như khắp cả hành tinh
Chỉ lo kiếm bạc kiếm tiền ăn chơi
Rượu vô ta chẳng biết trời
Tới đâu thì tới tới đời cũng chơi
Loài người là thế ai ơi
Chỉ là rượu thịt vui cười hả hê
Nào thịt ngỗng nào thịt dê
Uống ăn nhậu nẹt tràn trề trần gian !
Rồi khi nghèo khổ khóc than
Số tôi sao khổ lệ tràn mắt mi !
Anh một ly tôi hai ly
Chơi cho tới bến biết gì nữa đâu !
Hơi đâu mà khóc mà sầu
Tôi anh vui nhé ngày nào cũng chơi !
Chơi cho đời biết nghe đời
Rằng ta bộm nhậu muôn người đều kinh
Rồi cho là đó quang vinh
Lên xe xuống ngựa hơn mình mấy ai !
(thơ hài viết dùm cho mấy ông nát rượu)
Nhưng mà ít ỏi có ai tu hành
Tối ngày tính chuyện loanh quanh
Uống ăn ngủ nghỉ tu hành làm chi
Chơi bời hút sách nhâm nhi
Cùng nhau nhậu nhẹt ta thì ra oai
Rượu vô ra mặt anh tài
Trung tâm vũ trụ có ai hơn mình
Dường như khắp cả hành tinh
Chỉ lo kiếm bạc kiếm tiền ăn chơi
Rượu vô ta chẳng biết trời
Tới đâu thì tới tới đời cũng chơi
Loài người là thế ai ơi
Chỉ là rượu thịt vui cười hả hê
Nào thịt ngỗng nào thịt dê
Uống ăn nhậu nẹt tràn trề trần gian !
Rồi khi nghèo khổ khóc than
Số tôi sao khổ lệ tràn mắt mi !
Anh một ly tôi hai ly
Chơi cho tới bến biết gì nữa đâu !
Hơi đâu mà khóc mà sầu
Tôi anh vui nhé ngày nào cũng chơi !
Chơi cho đời biết nghe đời
Rằng ta bộm nhậu muôn người đều kinh
Rồi cho là đó quang vinh
Lên xe xuống ngựa hơn mình mấy ai !
(thơ hài viết dùm cho mấy ông nát rượu)
Mùa thu còn đó ở trên mây
Trên những tàng cây lá rụng đầy
Ngàn lá thu vàng bay trước gió
Gió rung cành liểu gió heo may !
Khói sương giờ đã ngập trời cao
Khi bóng chiều hôm ngập ánh hào
Rồi lá hoa chiều tơ liểu rủ
Hàng cây lơ lửng nhớ trăng sao !
Gió mùa thu mộng nước thu trong
Lạnh buốt ai ơi lạnh cả lòng
Trên áng mây trời trôi lủ phủ
Như bèo trên sóng nước mênh mông !
Mưa thu lạnh giá cả lòng ta
Ngàn cánh chim chiều kêu thiết tha
Gió hởi thu này chim lạnh quá
Cá buồn ủ rủ cá bơi qua..!
Rồi nắng thu vàng trên áo em
Hoa của tình yêu hoa trái tim
Mùa thu còn đó bay trên tóc
Tóc mùa thu động gió êm êm ! (phá luật)
Tóc của mùa thu như lá bay
Tóc em phơi phới dáng thu gầy
Chiều thu ai đứng bên hàng dậu
Ngơ ngẩn hồn thơ yêu đắm say !
Mây thu bàng bạc trăng thu mộng
Trăng của tình yêu tuổi đợi chờ
Giờ đã phai tàn như lá úa
Buồn ơi ta nhớ tóc mây xưa !
Trên những tàng cây lá rụng đầy
Ngàn lá thu vàng bay trước gió
Gió rung cành liểu gió heo may !
Khói sương giờ đã ngập trời cao
Khi bóng chiều hôm ngập ánh hào
Rồi lá hoa chiều tơ liểu rủ
Hàng cây lơ lửng nhớ trăng sao !
Gió mùa thu mộng nước thu trong
Lạnh buốt ai ơi lạnh cả lòng
Trên áng mây trời trôi lủ phủ
Như bèo trên sóng nước mênh mông !
Mưa thu lạnh giá cả lòng ta
Ngàn cánh chim chiều kêu thiết tha
Gió hởi thu này chim lạnh quá
Cá buồn ủ rủ cá bơi qua..!
Rồi nắng thu vàng trên áo em
Hoa của tình yêu hoa trái tim
Mùa thu còn đó bay trên tóc
Tóc mùa thu động gió êm êm ! (phá luật)
Tóc của mùa thu như lá bay
Tóc em phơi phới dáng thu gầy
Chiều thu ai đứng bên hàng dậu
Ngơ ngẩn hồn thơ yêu đắm say !
Mây thu bàng bạc trăng thu mộng
Trăng của tình yêu tuổi đợi chờ
Giờ đã phai tàn như lá úa
Buồn ơi ta nhớ tóc mây xưa !
Trời cao còn mãi gió bay
Ta còn mơ cõi Bồng Lai Phật Đà
Phật ơi con nguyện thiết tha
Cầu cho thế giới nhà nhà bình an
Cầu cho ai nấy mình vàng
Sau về trên cõi Phật Đàng tương lai
Cầu cho cũng biết bay
Thần thông vạn đại tung mây gió ngàn
Cõi Trời Cực Lạc vinh quang
Sống vui sống khỏe muôn ngàn năm sau
Không còn đau ốm xanh xao
Không còn xanh lá bạc màu già nua
Tây Phương là cõi ngàn thơ
Phật Di Đà đó đang chờ ta lên
Là vùng đất Phật miên trường
Ngàn năm vĩnh viễn không còn khổ đau !
Nay con quỳ lại Trời cao
Cúi xin nhỏ phép nhiệm mầu độ sinh
Độ cho toàn thể sinh linh
Độ cho tất cả hành tinh trở về !
Ta còn mơ cõi Bồng Lai Phật Đà
Phật ơi con nguyện thiết tha
Cầu cho thế giới nhà nhà bình an
Cầu cho ai nấy mình vàng
Sau về trên cõi Phật Đàng tương lai
Cầu cho cũng biết bay
Thần thông vạn đại tung mây gió ngàn
Cõi Trời Cực Lạc vinh quang
Sống vui sống khỏe muôn ngàn năm sau
Không còn đau ốm xanh xao
Không còn xanh lá bạc màu già nua
Tây Phương là cõi ngàn thơ
Phật Di Đà đó đang chờ ta lên
Là vùng đất Phật miên trường
Ngàn năm vĩnh viễn không còn khổ đau !
Nay con quỳ lại Trời cao
Cúi xin nhỏ phép nhiệm mầu độ sinh
Độ cho toàn thể sinh linh
Độ cho tất cả hành tinh trở về !
Biển xanh màu nước đại dương
Trời xanh xanh cõi thiên đường Việt Nam
Đến thời Di Lạc huy hoàng
Ai ai nấy nấy bạc vàng thiếu chi !
Xa cừ mã não lưu ly
Kim cương đá quý thiếu gì ai ơi
Nếu ai muốn được sống đời
A Di Đà Phật thảnh thơi vô cùng
Đêm đêm nằm ngủ trong mùng
Ngày đêm tưởng Phật luôn luôn trong lòng
Cầu cho thế giới Đại Đồng
Ai ai nấy nấy một lòng lo tu
Tu cho đời hết mịt mù
Về vùng đất Phật thiên thu sống hoài
Cõi trần nhiều quá nạn tai
Ráng tu đi nhé Bồng Lai ta về
Bao giờ ta dứt cơn mê
Thì ta chắc sẽ được về cùng Cha
Cha ta là Đức Di Đà
Thầy ta là đó Thích Ca độ đời
Oai danh lừng lẫy sáng ngời
Cúi xin ngàn lạy Cha Trời độ sinh
Độ cho khắp cả hành tinh
Về vùng đất Phật để mình thanh cao
Vườn ai xanh miếc lao xao
Cây rung lá đổ ào ào gió thu
Biển xanh xa tít mịt mờ
Ngồi đây tưởng Phật con mơ Phật Đài !
Cầu cho giáo pháp hoằng khai
Độ cho khắp cả trần ai trở về..! (18/10/2015)
Hãy niệm Danh Hiệu Phật Di Lạc hằng đêm để được
phước đức vô biên, tai qua nạn khỏi,cầu chi được nấy
nhà nhà an vui để sau về với Phật Đà !
Nam Mô Di Lạc Tôn Phật Thế Giới Bình An Miên
Trường Hạnh Phúc Việt Nam Thời Đại Vàng Son
Thái Bình Vĩnh Cửu !
Đức Phật Di Lạc nói rằng :"Ai có cuốn Kinh Di Lạc
Tôn Phật Hạ Sinh Đương Lai trong nhà sẽ được
bình yên . Ai chép ra một bản Ngài độ cho siêu ! Ai
chép ra 100 bản Ngài độ cho sau sẽ thành Phật"
(Trích Kinh Di Lạc)
Trời xanh xanh cõi thiên đường Việt Nam
Đến thời Di Lạc huy hoàng
Ai ai nấy nấy bạc vàng thiếu chi !
Xa cừ mã não lưu ly
Kim cương đá quý thiếu gì ai ơi
Nếu ai muốn được sống đời
A Di Đà Phật thảnh thơi vô cùng
Đêm đêm nằm ngủ trong mùng
Ngày đêm tưởng Phật luôn luôn trong lòng
Cầu cho thế giới Đại Đồng
Ai ai nấy nấy một lòng lo tu
Tu cho đời hết mịt mù
Về vùng đất Phật thiên thu sống hoài
Cõi trần nhiều quá nạn tai
Ráng tu đi nhé Bồng Lai ta về
Bao giờ ta dứt cơn mê
Thì ta chắc sẽ được về cùng Cha
Cha ta là Đức Di Đà
Thầy ta là đó Thích Ca độ đời
Oai danh lừng lẫy sáng ngời
Cúi xin ngàn lạy Cha Trời độ sinh
Độ cho khắp cả hành tinh
Về vùng đất Phật để mình thanh cao
Vườn ai xanh miếc lao xao
Cây rung lá đổ ào ào gió thu
Biển xanh xa tít mịt mờ
Ngồi đây tưởng Phật con mơ Phật Đài !
Cầu cho giáo pháp hoằng khai
Độ cho khắp cả trần ai trở về..! (18/10/2015)
Hãy niệm Danh Hiệu Phật Di Lạc hằng đêm để được
phước đức vô biên, tai qua nạn khỏi,cầu chi được nấy
nhà nhà an vui để sau về với Phật Đà !
Nam Mô Di Lạc Tôn Phật Thế Giới Bình An Miên
Trường Hạnh Phúc Việt Nam Thời Đại Vàng Son
Thái Bình Vĩnh Cửu !
Đức Phật Di Lạc nói rằng :"Ai có cuốn Kinh Di Lạc
Tôn Phật Hạ Sinh Đương Lai trong nhà sẽ được
bình yên . Ai chép ra một bản Ngài độ cho siêu ! Ai
chép ra 100 bản Ngài độ cho sau sẽ thành Phật"
(Trích Kinh Di Lạc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét