Cuộc tình nào đó đã xưa xa
Cuộc tình nào đó mà ai đã yêu ta
Trong ái ân đậm đà !
Cuộc tình nào đó quý giá
Của một thời đã qua
Mà ai mà ai đã yêu ta
Để giờ đây trong đớn đau nhạt nhòa
Để giờ đây tình đã phôi pha
Cho nát tan đời ta một kiếp con người
Để cho ta lang thang một đời nổi trôi...
Như cánh chim bay
Như làn gió thổi về cuối phương trời
Trong cơn bảo tố tơi bời
Người ơi ! Người có biết chăng người
Tình yêu xưa giờ đã xa rồi
Xa rồi xa rồi xa thật rồi bạt ngàn biển khơi !
Cuộc tình nào đó đã xa xưa
Cho ta đi trong nắng trong gió trong mưa
Lạnh lùng......!
Như cơn bảo tố trôi đi trôi đi
Đã mang theo linh hồn ta trong gió giông
Bão bùng !
Như mây như nước trùng trùng biển khơi
Như biển sóng xô đi xô đi theo dòng đời
Mang ta đi theo trong kiếp con người
Cho nát tan đời ta
Cho đớn đau lòng ta.....
Ôi nhớ thương chi một loài hoa
Cho ta xót xa
Tình đã nhạt nhòa !
27/3/2016
Cuộc tình nào đó mà ai đã yêu ta
Trong ái ân đậm đà !
Cuộc tình nào đó quý giá
Của một thời đã qua
Mà ai mà ai đã yêu ta
Để giờ đây trong đớn đau nhạt nhòa
Để giờ đây tình đã phôi pha
Cho nát tan đời ta một kiếp con người
Để cho ta lang thang một đời nổi trôi...
Như cánh chim bay
Như làn gió thổi về cuối phương trời
Trong cơn bảo tố tơi bời
Người ơi ! Người có biết chăng người
Tình yêu xưa giờ đã xa rồi
Xa rồi xa rồi xa thật rồi bạt ngàn biển khơi !
Cuộc tình nào đó đã xa xưa
Cho ta đi trong nắng trong gió trong mưa
Lạnh lùng......!
Như cơn bảo tố trôi đi trôi đi
Đã mang theo linh hồn ta trong gió giông
Bão bùng !
Như mây như nước trùng trùng biển khơi
Như biển sóng xô đi xô đi theo dòng đời
Mang ta đi theo trong kiếp con người
Cho nát tan đời ta
Cho đớn đau lòng ta.....
Ôi nhớ thương chi một loài hoa
Cho ta xót xa
Tình đã nhạt nhòa !
27/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét